Nỗi buồn của những cô bé học làm mẹ trên cao nguyên.
Nhiều đứa trẻ đáng lẽ đang ngồi trên ghế nhà trường lại phải bỏ học để lập gia đình và làm cha mẹ ở độ tuổi còn quá trẻ. Họ phải đối mặt với những hủ tục lạc hậu, áp lực từ gia đình và cuộc sống khó khăn. Trong những ngôi nhà sàn bên sườn núi, tiếng ru buồn vang lên khi những cô gái trẻ phải học làm mẹ giữa cái nắng oi ả. Một trong số đó là Lùng, 16 tuổi, đã theo chồng về bản Tuek và làm mẹ được gần 7 tháng. Dù có khát khao học tập, cô phải nghỉ học sau lớp 5 vì gia đình nghèo khó không đủ tiền trang trải.
Sau khi nghỉ học, Lùng sống phiêu bạt nơi nương rẫy, làm đủ nghề và dần quên đi ước mơ đến trường. Năm 2019, cô lên Sài Gòn làm công nhân nhưng chỉ sau một năm, dịch COVID-19 khiến cô phải trở về quê. Tại quê nhà, ngoài công việc làm thuê, Lùng thường sử dụng mạng xã hội để kết nối với bạn bè. Từ đó, cô gặp gỡ Pyeoh, một chàng trai cùng làng, qua Facebook. Sau hơn hai tháng trò chuyện, Lùng đã phải lòng Pyeoh và cả hai quyết định sống chung sau một bữa tiệc nhỏ với người thân.
Lùng và Pyeoh đã phải đối mặt với sự ngăn cản từ gia đình khi quyết định sống chung, bất chấp tuổi đời còn trẻ và quy định của làng. Lùng 16 tuổi, Pyeoh 18 tuổi, họ quyết tâm về sống cùng nhau mặc sự phản đối, dù chưa ý thức được trách nhiệm hôn nhân. Cả hai đều còn vụng dại, Pyeoh vẫn phụ thuộc vào cha mẹ trong việc chăm sóc gia đình. Hiện tại, họ đã có một bé trai 6 tháng tuổi.
Đứa bé sinh ra yếu ớt, thường xuyên ốm đau trong khi bố mẹ còn trẻ nên thường cãi vã. Hiện tại, họ vẫn chưa đủ điều kiện ra riêng, mọi thu nhập phụ thuộc vào lương làm thuê của Pyeoh. Ngày nào có việc bốc vác thì có thêm tiền mua thực phẩm, còn không chỉ ăn rau cháo. Khi trò chuyện với Lùng, tôi nhận thấy em rất e ngại. Khi được hỏi về ước mơ đi học, ánh mắt em sáng lên, nhưng sau đó lại trở về thực tại với nỗi lo cho đứa con nhỏ cần sữa. Puih H’Liêng, 15 tuổi, sống ở huyện Ia Grai, Gia Lai, đã lấy chồng khi mới 13 tuổi.
Khi tôi hỏi H’Liêng về việc lấy chồng sớm, cô vẫn ngượng ngùng và lẩn tránh ánh nhìn. Năm H’Liêng lớp 2, mẹ mất, bố đi lấy vợ khác, khiến H’Liêng về sống với chị. Do không có tiền học phí, H’Liêng phải nghỉ học sau lớp 3 để phụ giúp chị. Cuộc sống khó khăn kéo dài cho đến khi H’Liêng 13 tuổi, gặp Siu Tái, chồng hiện tại, lúc đó mới 20 tuổi. H’Liêng thường chia sẻ nỗi buồn với Siu Tái qua Zalo, và sau vài tháng nhắn tin, họ đã yêu nhau. Năm 2020, H’Liêng dọn về sống với Siu Tái sau một bữa tiệc nhỏ. Giống như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác, họ chỉ nghĩ yêu nhau và sống chung, bất chấp những khó khăn phía trước.
Cuộc sống của H’Liêng và chồng trôi qua trong bận rộn với con cái và công việc, khiến H’Liêng quên đi khát khao học hành và gặp gỡ bạn bè. Dù đã được công nhận là "con dâu hợp pháp", trong giấy khai sinh của con, H’Liêng vẫn chỉ có tên mẹ. Ở tuổi 15, H’Liêng đang dần làm quen với vai trò làm mẹ, trong khi cả hai đều kết hôn khi chưa đủ tuổi.






Source: https://afamily.vn/noi-buon-nhung-dua-tre-tap-lam-me-tren-cao-nguyen-20221027104544913.chn